
Ảnh internet
Cánh đồng Chum[1] màn đêm buông
Bảng lảng khói sương, mây choàng ngực núi,
Anh lính trẻ chất cao đống củi
Ánh lửa hồng bừng lên.
Mặt trống chao nghiêng, rừng núi chao nghiêng,
Lửa bập bùng nhịp bước,
Duyên dáng miền sơn cước
Cô gái Lào trắng nõn cánh tay.
Má hồng ngất ngây,
Đôi mắt bừng ánh lửa,
Nụ cười tươi hoa nở,
Chiến thắng về em hát cùng anh.
Đẹp sao những đôi chân,
Qua bao mùa chiến dịch,
Đi tiếp lương tải đạn,
Cùng góp lửa diệt thù.
Lời hát em như ru,
Cho núi rừng say giấc,
Vầng trăng non thổn thức
Lũng ngàn mờ sương giăng.
Mai ngày đuổi hết xâm lăng,
Việt – Lào sát cánh cùng chung xây đời,
Non sông gấm vóc rạng ngời,
Tình sâu nghĩa nặng ngàn đời không phai.
Cánh đồng Chum 1975-Đà Nẵng 2026.
Đậu Trung Thành
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
[1] Cánh đồng Chum là một cảnh quan khảo cổ cự thạch ở Lào. Nó bao gồm hàng ngàn chum đá nằm rải rác dọc theo thung lũng và cánh đồng thấp của đồng bằng trung tâm thuộc Cao nguyên Xiengkhuang. Hầu hết chúng nằm thành từng cụm với số lượng từ một cho đến vài trăm cái chum.









































































