ĐÊM KHE SANH

Đăng lúc: 01-06-2026 8:20 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Tượng đài Chiến Thắng Khe Sanh. Ảnh internet  

 Trăng sáng miền biên ải,

Lũng ngàn mờ sương giăng,

Em nghiêng nghiêng dáng đợi,

Đêm phố núi hoa đăng.

 

 Tay trong tay sánh bước,

Mùa cà phê ngát hương,

Tóc mây bay trong gió,

Suối róc rách lời thương.

 

 Đường Chín như dải lụa,

Trải núi đồi biên cương,

Biên giới vui đêm hội,

Việt – Lào chung bước đường.

 

 Trăng trôi trong mắt biếc,

Rạo rực niềm yêu thương,

Sương đọng bờ vai lẳn,

Lấp lánh ánh sao buông.

 

 Tim rộn lên khúc hát,

Lời ngọt ngào vấn vương,

Thoả chờ mong khao khát,

Làn môi ấm nụ hôn.

 

 Vầng trăng như chao đảo,

Núi rừng cũng ngả nghiêng,

Men nồng say tình ái,

Lăn tròn phút thần tiên.

 

 Mai em về thành phố,

Anh ở lại viễn biên,

Gói trọn niềm thương nhớ,

Đêm Khe Sanh diệu huyền.

 Quảng Trị, 5/2026

Đậu Trung Thành
Hội VHNT Trường Sơn