Đêm nay đêm Trường Sơn

Đăng lúc: 26-07-2022 4:58 Chiều - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết
sdr

Hôm nay đêm Cà Roòng – A Ki – Trường Sơn

Niềm vui đến rồi ta chập chờn khó ngủ

Sáng mai này khánh thành đền liệt sĩ

Đón bao người về âm dương tri kỷ

Dâng tràn vàng sao một vùng đồi núi hoan ca!

Đêm nay bình yên gió hát trăng nhòa

Mà giấc chập chờn thức ngủ…

 

Nhớ đêm xưa ấy một thời Trường Sơn đánh Mỹ

Đêm núi rừng thức đón những đoàn xe ra tuyến lửa trùng trùng

Vượt bão bom bão đạn rùng rùng

Bao dêm những ngọn đèn mắt chong chong không ngủ

Đêm Trường Sơn bài ca bất hủ

Bao cô gái chúng em làm “cọc tiêu sống” bên đường…

Máu xương nào còn nằm lại Trường Sơn…!

 

Đêm Trường xưa cả nước ra trận hào hùng khí thế

Đêm nay cả nước về đây tôn vinh những anh hùng liệt sĩ

Đêm bản làng giấc ngủ bình yên

Em bé mơ gì mà nụ cười nụ, mắt lim dim

Hoa nở ngát hương rừng cùng hương trầm nghi ngút

Âm vang cầu siêu rừng đêm đồng vọng ngàn sâu bát ngát

Sao trăng cùng thức bồi hồi như thủa nào những cô gái chàng trai

Chờ tưng bừng lễ hội khánh thành tưng bừng ngày mai… 

 

Ôi đêm nay nao nao, bồi hồi ta không ngủ trọn

Đêm Cà Roòng – A Ki này trăng sao về đi đón

Bao đồng đội xưa cho gặp gỡ mai này …

Bình mình lên rồi nắng hồng tươi tô thắm mái đền đài

Đỉnh núi cờ bay bài ca “Hành khúc tri ân đồng đội”

Đã vang lên… bồi hồi trái tim này ta tỉnh hay mơ

Hát lên nào Trường Sơn sông núi đẹp như Thơ!

Một số hình ảnh khác 

dav

 

                                                                                                   HỒ BÁ THÂM