Đẹp bài ca đồng đội

Đăng lúc: 28-10-2023 3:27 Chiều - Đã xem: 136 lượt xem In bài viết

Kính tặng cuộc giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Ban công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh

Một tiết mục trong cuộc giao lưu văn nghệ

Tuổi thanh xuân em là lính mở đường

“Xẻ dọc Trường Sơn” xuyên rừng bạt núi.

Chảo lửa túi bom … ngăn đường cản lối

Sinh tử coi thường, cho xe tới tiền phuong

Như đoá hoa rừng lặng lẻ toả hương

Làm mát dịu cơn sốt rừng bỏng khát

Đạn réo, bom gầm … đâu át lời em hát

“Vui mở đường” khắp mọi nẻo Trường Sơn

Vực thẳm đèo cao, chân cứng đá mòn

Quảng Trị, Do Linh, hay Khe sanh, tà Khống…

Dáng mảnh mai, mà tràn đầy sức sống

Như Phù Đổng Thiên Vương thúc ngựa đuổi quân thù

Bước chân dồn, rộn rã những chiều thu

Mấy cung đường, nâng bước người ra trận

Ngày thống nhất, em sẵn sàng chấp nhận

Mọi lo toan cuộc sống đời thường

Giữ đạo nhà yên ấm yêu thương

Bao vất vả đổ dồn năm tháng

Việc hội, công nhà… ngọt ngào và cay đắng

Như con ong làm mật cho đời

“Thổi tù và” … miệng vẫn cười tươi

Vì đồng đội không việc gì thiếu vắng

Văn nghệ, thể thao … mái tóc cài “hoa nắng”

Nhưng hạnh phúc nào hơn, có bè bạn quanh ta

Kính chào em- hương vị của ngàn hoa

Em đẹp lắm- đẹp bài ca đồng đội./.

Võ Tá Lý

Nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh hội Hà Tĩnh