Tặng các anh chị TNXP C892
Hoá Hợp quê hương tôi
Bên lèn đá, bên đồi
Thung lũng dài chạy dọc
Con nước chẳng chảy xuôi[1]
Oanh liệt lắm quê tôi
Thời chiến tranh chưa xa
Con đường ra tiền tuyến
Lớp lớp người xông pha
Ngày đêm bom Mỹ dội
Hàng đoàn xe băng qua
Bao nhiêu người ngã xuống
Đau thương khắp mọi nhà
Nhiều lắm các anh chị
Quê hương lúa Thái Bình[2]
Tuổi trẻ xông ra trận
Cho Tổ quốc quyết sinh
Họ chốt giữ nơi đây
Ngày đêm quyết thông đường
Miền Nam tha thiết gọi
Chẳng tiếc gì máu xương
Thế rồi vào một ngày
Kìn kịt lũ giặc bay
Ào ào ra đánh phá
Tổn thất lớn lắm thay
Đội Xê Tám Chín Hai (C892)
Tám anh chị ngã xuống
Máu thắm đỏ đồng ruộng
Xanh tươi mảnh đất này
Có mặt lễ hôm nay
Hai mươi hai đồng đội
Thắp nén hương khấn vội
Lặng lẽ nước mắt rơi
Gặp lại bạn vui mừng
Lư hương bỗng cháy bừng[3]
Các anh chị về thật
Ôi linh thiêng quá chừng!
Bạn ơi yên nghỉ nhé
Hai quê ôm chặt lòng
Máu xương mình chẳng uổng
Tổ quốc mãi ghi công./.
19/8/2024
Nguyễn Cảnh Tuấn
[1] Nói “con nước chẳng chảy xuôi” là vì người ta nói Hoá Hợp là đất con nước “chảy ngược”
[2] Ngày 19/8/1972, trong khi đang làm nhiệm vụ thì B52 Mỹ đánh phá, 52 anh chị C892 bị thương vong, trong đó 8 người hy sinh đều là người Thái Bình, trong đó 6 người quê Thái Thuỵ. Ngày 19/8/2024, Ủy ban nhân dân xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “nơi hy sinh của 8 thanh niên xung phong C892, ngày 19/8/1972 tại xã Hóa Hợp”..
[3] Gần kết thúc lễ dâng hương thì lư hương tự nhiên bừng cháy!