ĐỜI CÓ HẬU

Đăng lúc: 31-03-2026 8:47 Sáng - Đã xem: 23 lượt xem In bài viết

Thời gian ở nhà cao to đẹp

Không được nhiều như ở nhà gianh

Người xưa bảo một đêm nằm năm ở

Đời có hậu được thế cũng vinh thân

 

Lúc nghèo đói dồn nuôi con ăn học

Con nên người đã không phụ công ơn

Lòng hiếu thảo đã xây nhà tổ đẹp

Cho bố mẹ an vui sống với cháu con

 

Ngủ nhà đẹp cứ như mơ như lạ

Ở nhà đẹp nhà to cứ như lạ như mơ

Ăn bữa cơm quẻ ngỡ ngàng như khách sạn

Đẹp phòng ăn lịch sự đàng hoàng

 

Thích khoai nướng không còn phải vùi than bếp

Nồi nướng đa năng khoai bóc vỏ như lụa tơ tằm

Nướng con cá rô đồng cá thơm dòn rồm rộm

Thêm chén rượu quê cuốc lủi nhắm quá ngon

 

Ấm trà Tân Cương vui có bạn hiền

Người không xa, đều mấy ông hàng xóm

Cùng tuổi chăn trâu ngày trước

Giờ lên ông tối rượu sớm trà

 

Ở quê vui cảnh tuổi già

An nhiên hạnh phúc như là cảnh tiên

Ai lên thành phố thì lên

Còn tôi vui cảnh an nhiên quê nhà

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên