Đồng đội

Đăng lúc: 30-06-2022 11:20 Sáng - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Chúng tôi về đây với nghĩa tình đồng đội

Trằn trọc đêm thâu nghe các anh gọi tên mình

Thắp nén hương thơm chúng tôi thầm khấn gọi

Các anh, các chị linh thiêng- xin hãy nghỉ yên lòng

 

Trở lại nơi đây tìm về ngày ấy

Trận bom thù nhức nhối ngày,đêm

Những cô gái chàng trai tuổi đôi mươi mười tám

Như những vầng trăng sáng – đất quê nhà

 

Trường Sơn nơi đây bao đồng đội đã đi xa

Bao cha yếu mẹ già ngày đêm ngóng đợi

Nỗi nhớ khôn nguôi vời vợi

Nén hương trầm thơm ngát cả ngày đêm

 

Ánh trăng nghiêng soi sáng bên thềm

Trường Sơn về đêm lung linh huyền ảo

Đã qua rồi một thời giông bão

Đồng đội tôi ơi !

Tổ quốc ghi danh các anh thành người bất tử. ./.

 

Nguyễn Anh Đào

Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên