Đồng đội

Đăng lúc: 26-02-2018 10:38 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

                    

Ôi! Hai tiếng thân thương Đồng đội

Hơn nửa thế kỷ qua vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu

Vẫn tròn đầy nặng trĩu chiều sâu

Đồng đội khó khăn như bản thân minh gặp nạn

 

Thời tuổi trẻ, chiến trường: Mưa bom, bão đạn

Nhận phần mình gian khó, hiểm nguy

Thì tuổi già hôm nay chẳng ngần ngại, nghĩ suy

Sẻ chia đồng đội những gì ưu ái nhất

 

Đồng đội ốm đau bao mến yêu, chân thật

Đâu chỉ vật chất bình thường mà màu nhiệm tình thương

Bệnh tật phải lui, niềm vui đọng lại

Nghĩa tình đồng đội lưu luyến vấn vương

 

Đau đớn là cuộc chia ly ứa lệ xót thương

Phút giây cách biệt âm dương

Người còn, người mất tiếc thương vô cùng

Phúng viếng, tiễn biệt sau cho trọn nghĩa, vẹn tình

 

Đồng đội như trong gia đình

Tuổi cao khỏe mạnh như mình với ta

Mừng thọ đầm ấm chan hòa

Anh em phấn chấn gấp ba, bốn lần

 

“Khó giúp, ốm thăm, chết viếng, thọ mừng”

Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa

Cuộc sống này, cây đời xanh ngát mãi

Đồng đội ơi! Son sắt tình người.

 

Nguyễn Anh Chiến

Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Hưng Hà, Thái Bình