Ảnh internet
Có dòng sông chảy mãi ở trong tim
Là Thạch Hãn – một dòng sông hoa đỏ
Tôi đến bến sông ,lặng nghe trong gió
Sóng thì thầm, như vọng tiếng anh tôi…
Có dòng sông trẻ mãi tuổi hai mươi
Chảy qua chiến tranh để lòng đau nhói
Đáy sông sâu bao người anh nằm lại
“Nghĩa trang” buồn, hóa sóng nước quê hương…
Sông ân tình như lòng mẹ yêu thương
Ru anh tôi mãi ngủ yên sông nhé
Những tâm tình gửi người yêu, gửi mẹ
Sông chuyển dùm khi họ đến tìm anh…
Có dòng sông, đất mẹ hóa màu xanh
Bởi máu anh thấm vào từng tấc đất
Thành cổ kiên trung, dáng hình bất khuất
Thiên sử vàng, bi tráng máu và hoa…
Vũ Tuấn
Thanh Ba – Phú Thọ