Được

Đăng lúc: 30-05-2024 3:24 Chiều - Đã xem: 113 lượt xem In bài viết

Nhiều cái ta được nhiều lần

Có cái ta chỉ một lần được thôi

Đó là ta được làm người

Được sống trên đời – một quãng thời gian

 

Là lộc của đất trời ban

Cho đôi trai gái hoàn toàn ngẫu nhiên

Thành chồng vợ, lúc bén duyên

Đầu thai số phận, tạo nên con người

 

Nhờ vậy ta đã ra đời

Ta được làm người –có mẹ có cha

Ta đẹp như búp như hoa

Ta là mơ ước của cha mẹ mình

 

Công ơn mẹ đẻ cha sinh

Cho ta có cả gia đình thân yêu

Rồi ta học được bao điều

Ở đời thiện ác cũng đều do ta

 

Giá trị cuộc sống đâu là

Tiền tài danh vọng đo ta ít nhiều

Mà là đạo đức thương yêu

Mà là danh dự là điều trước tiên

 

Thiện tâm ăn ở lành hiền

Hơn là tham để quan chiêm đầy mình

Mới hay đâu nhục đâu vinh

Không ai khác là do mình cả thôi

 

Một lần được sống làm người

Sống cho ra sống để rồi mất đi

Ta không hổ thẹn điều gì

Hỷ nộ ái ố… trước khi về giời.

 

Nguyễn Hồng Quang

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên