Đường về Thanh

Đăng lúc: 13-08-2018 10:19 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Đường về Thanh

 

Về xứ Thanh ta qua đèo Ba Dội[i]

Gặp Bỉm Sơn đây nhà máy xi măng

Ống khói vươn cao sừng sững giưa trời

Sản phẩm ra lò đi khắp miền đất nước

 

Cho những công trình vươn tới tương lai

Bỉm Sơn ơi thành phố tương lai

Có Chín giếng sòng Sơn[ii] là di tích

Du khách về đây thắp nén nhang thơm

 

Dãy núi phía đông Từ Thức thuở nào

Còn lưu mãi người đời vẫn nhắc

Rẽ đường bảy ta về vùng đất ấy

Gia Miêu ngoại trang vùng đất Hà Long

 

Ngọc Trạo kia địa danh cách mạng

Thành nhà Hồ Vĩnh Lộc không xa

Sông Mã anh hùng vang tiếng dô ta.

Hàm Rống đó một thời khói lửa

Dấu tích vẫn còn còn mãi với thời gian./.

 

 

Bùi Văn Hoằng

Hà Bình-Hà Trung-Thanh Hóa


[i] Di tích lịch sử danh thắng gắn liền với huyền thoại Thánh mẫu Liễu Hạnh, gắn với sự hiện diện của các bậc quân vương Triều Nguyễn và các danh nhân văn hoá, nơi phân giới giữa hai tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình, ở độ cao 110m,

[ii] Đền Cô Chín còn gọi là Đền Chín Giếng là nơi thờ con gái thứ 9 của Ngọc Hoàng Thượng Đế, một tiên cô tài phép theo hầu Mẫu Sòng, lại có tài xem bói, 1000 quẻ cô bói ra thì không sai một quẻ nào. Sau dân ta lập đền cô ở xứ Thanh, ngay trước đền là 9 chiếc giếng nước do cô cai quản. Đền Cô Chín là được xem là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Thanh. Đền đã được nhà nước xếp hạng di sản lịch sử cấp quốc gia năm 1993 và được tôn tạo năm 2004.