EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN?

Đăng lúc: 31-03-2026 10:29 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Tháng, năm đất trời đầy bom rơi đạn nổ

Giữa cây rừng ta mắc võng cho tương lai

Uống nước nguồn, đói lòng hạt cơm đỏ

Xây chiến khu quyết chí tháng năm dài

 

Em còn nhớ cái màu xanh miên man ấy

Che chở ta trước cú vọ quân thù

Ôi tuổi xanh vượt qua bao vực thẳm

Bên lửa hồng cùng hát khúc quân hành

 

Em còn nhớ hay đã quên con sông dữ

Máu anh em đồng đội nhuốm đỏ dòng

Người trước ngã người sau tiếp bước

Thế hệ vàng thề việc nước phải xong:

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ

Bao cuộc đời chung một niềm kiêu hãnh

Vượt muôn trùng gian khó, chỉ tiến công

Chiến trận này, có ai tiếc tuổi xanh!

 

Em còn nhớ hay em đã quên?

Ban trưa ấy giữa đất trời ta khóc

Tổ quốc ơi!

Mẹ ơi!

Non sông liền một dải

Và ta khóc nhớ đến bao người không về bến

Mảnh võng xanh vùi tận cánh rừng xa

Và ta khóc như chưa bao giờ được khóc

 

Đất nước ơi đừng quên những anh hùng.

 Tháng Tư.

BÙI CÔNG ĐỊNH