Em gái ngày xưa

Đăng lúc: 26-09-2018 10:32 Sáng - Đã xem: 32 lượt xem In bài viết

 

Ơi em cô gái ngày xưa

Cô gái kiên cường giữ cầu Khâu Họ[i]

Bom nổ khoét sâu, bom chìm trong đó

Nhật ký em ghi, không sót quả bom nào

 

Ơi em! Người con gái năm nao

Ngụy trang dấu cầu, tìm bom để phá

Thấy anh bi thương, em lật tìm khắp ngả

Tưởng anh mất rồi,

 

Ôi anh còn sống!

 

Đêm Khâu Họ, vẫn chìm trong báo động

Bom giặc dăng hàng, chút xuống bản làng

Chiếc cầu chao ngang, mặt cầu lật ngửa

Đồng đội đến sửa cầu,

 

  Sửa cả hai phần mố!

 

Để hàng quân lại nối tiếp qua cầu

Ngày ấy, chúng tôi luôn khăng khít bên nhau

Tất cả riêng tư giành cho đất nước

Tôi hỏi em! Những điều mơ ước?

Em mỉm cười đánh Mỹ còn dài…

 

 Nghĩ chi cho mệt!

 

Em gái của tôi đẹp người đẹp nết

Nhưng em đã đi…

 

Đi mãi không về!

Ảnh internet (có tính chất minh họa)

Chu Khắc Tuyên

 

 

 

 

 

 

 


[i] Cầu tại km 13 đường Sông Mã – Sốp Cộp