
Em vịn vai ngôi sao hình bìa đá
Rưng rưng năn nỉ hỏi tên
Ngôi sao tủm tỉm cười không nói
Ngẩn ngơ ngơ ngác nhìn em ?
Như bảo o lạ lạ quen quen
Nhang nhác trông giống ai ấy nhỉ ?
Con bướm vàng bay qua cắt ngang dòng suy nghĩ
Đậu lên vai ngôi sao như cũng thầm thì
“Anh tên gì- không một dòng địa chỉ
Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”[1]
Anh giải phóng quân ơi-Em còn biết làm gì ?
Bầu trời xanh trong xanh xanh quá
Em đứng nghiêng mình trong khoảng lặng trời xanh
Em lấy khăn mùi xoa lau hai chữ
Liệt sĩ
Hai chấm – để không mênh mông mênh mông!
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái nguyên
[1] Thơ Lê Anh Xuân









































































