Em là tia nắng

Đăng lúc: 16-09-2019 2:50 Chiều - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

Em là tia nắng sau mưa

Hong khô những giọt nước vừa tan ra

Em là những giọt mưa sa

Xoa lòng dịu mát trôi qua nắng hè

 

Mắt em trong suốt hồn quê

Để anh chỉ nhớ, chỉ mê một người

Em trao vị ngọt bờ môi

Để anh tan chảy cả thời thanh xuân

 

Em trao anh mối tình xanh

Cho đời trù mật ngọt lành lứa đôi

Em cho anh cả cuộc đời

Cho khôn, cho dại, héo tươi, mất còn

 

Em cho anh những đứa con

Cho thương cho nhớ mỏi mòn đợi trông

Em cho anh thỏa nổi lòng

Cho quên giá lạnh mùa đông cuộc đời

 

 

Nguyễn Bá Thuyết

Tp Tuy Hòa, Phú Yên