Ảnh internet
Bom vùi trong đất thân em
Thịt da còn nóng… mà… tim tắt rồi
Sững sờ nghiêng ngả đất trời
Tối sầm mày mặt em tôi đâu còn
Ước mơ về lại đến trường
Về bên vai mẹ hoa hường ngày xuân
Mơ về sống trọn trăm năm…
Tình ta dang dở…em nằm lặng câm
Bom thù giết hại… dã man
Trên đường ra tuyến Cà Roòng chiều Thu
Em ơi,… ngùn ngụt căm thù
Anh ra đường gấp… vù vù xe qua
Ru em xin hát khúc ca
Thay lời mẹ ở phương xa quê mình
Mãi còn là nụ cười xinh
Như mùa gieo hạt ân tình đôi ta
Ngọc ngà da thịt như hoa
Lìa cành chảy máu xót xa nỗi lòng!
Mộ em một đóa hoa trồng
Hẹn ngày trở lại… mẹ mong cha chờ
Đắp lên mộ mấy vần thơ
Đỡ buồn em hát bên bờ khe Ny!
Hành quân ra trận anh đi
Đến ngày Thống nhất Quân kỳ rước em!
…
Mộ phần Thơ mọc hoa Sim
Đón em tím cả nỗi niềm…. xa xưa!
Hồ Bá Thâm