Em yêu tiếng Việt

Đăng lúc: 18-06-2020 10:53 Sáng - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

Em yêu tiếng Việt chúng mình

Yêu từng câu hát ân tình thiết tha

Yêu trang sách mới mở ra

Lời ru của mẹ ngân nga khắp miền

 

Yêu từng nét chữ nghiên nghiêng

Trên trang giấy trắng mực đen lượn dòng

Ôi! Sao tiếng Việt sáng trong

Đẹp như tranh vẽ bên dòng sông thơ

 

Đẹp trong giấc ngủ em mơ

Như lời mẹ hát vần thơ bắc cầu

Tiếng diều sáo vút trời cao

Âm vang sông suối nhịp cầu em qua

 

Tiếng kêu kẽo kẹt tre ngà

Ầu ơ lòng mẹ thiết tha trong chiều

Ru con học lấy bao điều

Từ trong sách vở những điều đẹp hay

 

Tiếng hò ai hát chiều nay

Tiếng chim ríu rít đâu đây gọi đàn

Vọng về khúc nhạc âm vang

Tiếng chày giã gạo bản làng êm vui

 

Dạt dào như sóng biển khơi

Dấu huyền thanh sắc dạo chơi giữa dòng

Chênh vênh dấu ngã uốn cong

Dựng lên dấu hỏi ghé thăm bạn bè

 

Nghĩa tình dấu nặng làng quê

Mưa rơi tỉ tách nhớ về người thân

Bạn ơi tiếng Việt chúng mình

Êm đềm khúc hát ân tình nặng sâu

 

Ô kia mưa nắng đội đầu

Ơ này mắc cỡ mọc râu bên mình

Điệu đà nét chữ duyên tình

Tô thêm tổ quốc đẹp xinh mỗi ngày.

Tháng 6/2020

Nguyễn Khắc Cảnh

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai