Gặp lại giữa Điện Biên

Đăng lúc: 27-03-2024 9:00 Sáng - Đã xem: 333 lượt xem In bài viết

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Giang thắp hương viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 * ngày  21/3/2024

Bảy mươi năm qua anh đã ở đâu?

Giờ gặp lại lưng còng, đầu bạc trắng

Sau Điện Biên là tháng ngày đánh Mỹ

Nhành hoa ban em tặng ép trong tim

Em ngóng đợi héo mòn thời xuân sắc

Mãi nhớ về anh chẳng kịp nghĩ cho mình

Em ơi chiến tranh đất nước chưa liền

Biết bao nhiêu hy sinh đau khổ và chia li

Hai người rưng rưng như khó nói điều gì

Họ thắp nén nhang thơm cho những người đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong luôn bối rối

Người lính già đăm đắm nét ưu tư…

Họ nhớ về ngày xưa hoa ban rừng nở trắng

Hái tặng nhau và hẹn ngày chiến thắng trở về…!


* Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam bên con đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ với 644 phần mộ liệt sỹ được quy tập và yên nghỉ.

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Giang