Giá như

Đăng lúc: 24-02-2020 3:40 Chiều - Đã xem: 109 lượt xem In bài viết

Ảnh: Internet

Giá như…

Trên con kinh đào, nắng không đổ lửa

Và gió heo may, mát rượi lòng …ai

Thì tóc em, đã không phải vàng phai

Và khô ráp, xác xơ như cỏ cháy!

 

Giá như…

Nước không mặn chát, rít chịt bàn tay

Làm rách áo, em vá chằng vá đụp

Miếng trắng miếng đen, hàng hàng lớp lớp

Vẫn không phai màu, màu áo xung phong

 

Giá như…

Đôi dép râu không sút quai, mòn, bóng

Thì ở rừng biên giới em đã chẳng đạp gai

Nhìn em băng rừng tải thương, xót lòng… ai

Chắc đau lắm, gót hồng con gái

 

Giá như…

Nếu suy nghĩ phân vân, khi thời gian quay lại

Có thể em vẫn cùng anh, sánh bước đến trường

Nói thì nói thế, nhưng em đã chẳng vấn vương

Xung phong lên đường, bảo vệ, dựng xây đất nước

 

Giá như…

Tất cả bình thường, thì sao anh có được

Người vợ hôm nay mạnh mẽ không thể so bì

Vượt mọi khó khăn tánh hiền chẳng sân si

Cùng anh xây hạnh phúc thế gian ai tày sánh được!

TRẦN VIỆT SƠN