Gửi tâm hồn Tháng Bảy

Đăng lúc: 15-06-2022 11:20 Sáng - Đã xem: 70 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngày ấy tuổi mười bảy, em còn trẻ lắm

Xung phong đi xẻ núi, mở đường

 Vượt sông qua suối, núi phải khiêm nhường

Gồng mình qua bom đạn, trong mưa trong nắng     

Đếm bom rơi, nơi pháo sáng mịt mùng

Ngọt bùi bát măng rừng, trước ngày xa bạn

Gửi bông hoa ngàn, chung tình vô hạn

Neo lòng mình vào bến đợi một nhành xuân

Thế rồi xa mãi không một lần gặp lại!

Để thương để nhớ gửi năm tháng bồi hồi …

Cho thắp nén nhang thơm,

                                           thay lời Tháng Bảy!

Được tri ân, gửi lòng mình vào se lạnh, thu sang.

TP Lào Cai, Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Trần Văn Lục