Hà Nam trong tôi

Đăng lúc: 16-12-2021 3:41 Chiều - Đã xem: 99 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Có nơi nào như miền đất quê tôi?

Sông Đáy trong xanh, dệt nên nỗi nhớ

Câu hát dân ca nồng nàn duyên nợ

Có dòng Long Xuyên đượm nghĩa quê hương

 

Núi Đọi- sông Châu miền đất yêu thương

Giọt nắng vàng ươm, khói chiều lan tỏa…

Thành kính rưng rưng viếng đình Lam Hạ

Những nữ dân quân bất tử muôn đời….

 

Đẹp vô cùng Phủ Lý mến yêu ơi!

Bên những dòng sông không ngừng đổi mới

Kẽm Trống, Đọi Tam thân thương mời gọi

Tam Chúc – Ba Sao níu bước chân về….

 

Đến quê tôi thăm núi Ngọc nên thơ

Thăm đền Lãnh Giang, làng nghề dệt lụa

Có một miền quê nặng tình hương lúa

Bún cá rô đồng.. thơm ngọt trong tim…

 

Đến đây một lần chẳng thể nào quên

Hương chuối ngự vương hồn quê còn mãi

Ăn miếng cá kho nhớ người ở lại

Hà Nam quê tôi …..miền đất tự hào….

Vũ Tuấn