Hà Nội ơi!

Đăng lúc: 07-10-2024 3:01 Chiều - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Hà Nội ơi! Dòng sông xanh chảy trong lòng thành phố

Trên bến dưới thuyền lộng gió cánh buồm nâu

Người tụ về đây giao thương sầm uất

Ba mươi sáu phố phường xưa, nổi tiếng trăm nghề.

 

Đây nhộn nhịp Hàng Vôi, Hàng Cót, Hàng Bè

Đây rộn ràng Hàng Than, Hàng rèn, hàng Chuối

Đây tấp nập Hàng Gà, Hàng Mây, Hàng Muối…

Xênh xang Hàng Đào, Hàng Nón, tha thướt áo dài duyên

 

Hà Nội ơi! Dòng sông xanh chảy trong long thành phố

Có phải chăng Hồ Tây còn lại một âu thuyền?

Có một Hồ Gươm thiêng liêng Hà Nội

Để Thăng Long- Đông Đô thơm ngan ngát hương sen!

 

Người dồn về đây, buôn có bạn bán có phường

Lạ thành quen, con đường nhỏ ngời lên thành phố

Mở hội làng nghề, đi lễ chùa Trấn Vũ

Ngẩn ngơ nghe ai gõ phách hát ca trù?

 

Hà Nội ơi! Nhớ còn cào hương vị phở Hà Nội xưa

Ở đâu xa lòng vẫn nhớ về Hà Nội

Nhớ góc phố xưa rêu phong Hà Nội cổ

Ngẩn ngơ nghe ai gõ phách hát ca trù!

Nguyễn Hồng Quang

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên