Hà Nội tình yêu trong tôi

Đăng lúc: 25-01-2022 9:20 Sáng - Đã xem: 68 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Hà Nội ơi rạo rực mãi trong tôi

Dù đi đâu cũng một đời luôn nhớ

Những con đường cứ bồi hồi nhịp thở

Đêm nồng nàn, hương hoa sữa lãng du….

 

Hà Nội diệu kì trong những mùa thu

Tiếng dương cầm vương hồn tôi còn mãi

Hồ Tây xanh níu chân người ở lại

Trong sắc chiều gió thổn thức bâng khuâng…

 

Xa Hà Nội để nỗi nhớ trào dâng

Chẳng đâu thân thương như Tràng An, phố cổ

Năm cửa ô, hồ Gươm ngày trở gió

Nhớ một người vẫn thầm bước bên tôi…

 

Bao tự hào hát mãi Hà Nội ơi

Nơi tôi đi qua một thời trai trẻ

Đêm mùa đông bước chân ai lặng lẽ

Gánh hàng rong mộc mạc cuối con đường…

 

Những ngôi nhà, những góc phố thân thương

Cổ kính rêu phong, mang tâm hồn Hà Nội

Đây Đông Đô, đây Thăng Long vẫy gọi

Một tình yêu Hà Nội ở trong tôi….

Vũ Tuấn