Hành quân mùa mưa

Đăng lúc: 07-07-2025 8:16 Sáng - Đã xem: 27 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Rừng Lào mùa mưa, trời thấp sát ngọn cây

Gió gào thét quất mưa xối xả

Cánh rừng già xạc xào tiếng lá

Chúng tôi hành quân từng bước, gậy chắc tay.

 

  Đường rừng trơn dưới màn mưa đan dày

Cành cây rậm cản bước chân lính trẻ

Lũ vắt rừng bắt hơi người rất lẹ,

Những trái mìn vương nằm cạnh bước chân.

 

Bỗng nghe đâu tiếng con gái rất gần

Như khẩu lệnh truyền: – Chào các anh bộ đội

– Đồng hương ơi! Hải Phòng hay Hà Nội?

– Có anh mô quê Nghệ An không?

 

– Chào các cô thanh niên xung phong!

Cuốc xẻng cầm tay mở đường ra trận

Mưa nguồn cuốn trôi cây cầu mấy bận

Những cánh tay con gái nối liền đường

 

 Phút gặp nhau đường ra trận vội vàng

Chúc các anh gắng lập công nhé

Tiếng cười trong mưa nghe rất nhẹ

Tôi mang theo suốt chặng hành quân.

 

 Hôm nay trên đỉnh chốt Cánh đồng Chum

Dõi mắt nhìn về con đường phía ấy

Dưới cánh rừng già, những nụ cười con gái

Vẫn chia đều với bom đạn, nắng mưa.

 

Cánh đồng Chum,1975

Đậu Trung Thành

Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng