Hành trình tháng Bảy

Đăng lúc: 13-07-2021 9:52 Sáng - Đã xem: 28 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Chập trùng núi tới Nghệ An

Dâng hương kính Bác nhớ ơn đời đời

Lê Thuỷ bác Giáp sinh thời

Yên nghỉ đảo Yến cuộc đời sáng trong

 

Hòn Ngư – đảo nhỏ nhớ nhung

Mông mơ xứ Huế – lưng ong nhẹ nhàng

Đại Nội ấn tín vua ban

Du thuyền ca Huế, rộn ràng tình ta

 

Lịch sử các đời “Vua Gia”[i]

Cung tần, mỹ nữ mộng mơ tím chiều

Tới Đà Nẵng – Bà Nà Hills

Bầu trời rộng mở muụn điều tâm linh

 

Bà Nà Hill chuyến vi hành

Như vào vũ trụ soi mỡnh trên cao

Chim ca, vượn hót xôn xao

Trên tàu leo núi như vào cõi tiên

 

Đời vui, chớ quỏ khát thèm!

Vào chùa Linh Ứng lời em dịu dàng

Hoa Cẩm Tú, chốn cao sang

Về đây hương sắc muộn màng du xuân

 

Đời người mong chỉ một lần

Hội An (vâng), dạ trăng ngần La vang

Mưa mau, nắng đến vội vàng

Hải Vân ào đến, mưa sang sông Hàn

 

“ Cây sung” gió biển nhẹ nhàng

Lướt qua thềm, ngũ hành sơn sớm chiều

Thuyền đầy ắp cá em yêu!

Thành phố “đáng sống”, bao nhiêu chữ tình

 

Hồn đá gắn với tâm linh

Phồn vinh núi thắm, dệt tranh hoạ đồ

Bạch Đằng dáng vóc nàng thơ

Mặn mòi cát trắng, lời hoà Bắc, Trung,…

 

81 ngày đêm nhớ khôn cùng

Đò xuôi Thạch Hãn, hồn bồng nước non

Hơn mười nghìn mộ Trường Sơn

Những ngôi sao trắng, chúng con chưa về

 

Nhật ký: chiến sỹ ra đi

Con là của mẹ, con là của dân

Mưòi cô gái đất anh hùng

Khắc tên đá núi, ghi lòng Trường Sơn

 

Xô Viết – Nghệ Tĩnh sắt son

Can Lộc nhớ mẹ, chúng con đây rồi!

Con thương mẹ, nước mắt rơi

Mẹ làm cách mạng cho đời con vui…

 

Tam Đảo: huynh đệ bồi hồi

Tình yêu dệt tím, khoảng trời sương giăng

Tam Đảo di tích vua Hùng

Rừng thông gắn với chập trùng non cao

 

Đoàn về, gửi những khát khao

Lào Cai – Tam Đảo, gửi trao hương tình.

 

Trần Văn Lục

 

 

 


[i] Triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm (1802-1945) với 13 đời vua Nguyễn. Vua đầu tiên là Gia Long