Hát với Trường Sơn xưa và nay

Đăng lúc: 03-12-2021 2:24 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Nhân nhận được tin Nhà tưởng niệm liệt sỹ Ca Roòng (ở Km 63 gần Đồn biên phòng Ca Roòng trên đường 20 Quyết Thắng) đã hoàn thành được 90% công trình, dự kiến 5/2022 sẽ khánh thành, xin tức cảng mấy câu thơ

Đỉnh Trường Sơn xưa xông pha ta hát

Át tiếng bom…, xe vượt những ngầm, đèo

Nay đỉnh Trường Sơn đền thờ tưỡng niệm

Khói hương bay quyện tiếng suối rừng reo!

 

Em có nhớ con đường máu đỏ

Đạn xé bom cày chẳng cây cỏ nào lên

Giờ xanh mát lòng ta trong gió

Hương hồn em trong cây cò diệu huyền!

 

ÔI hùng vĩ thiêng liêng Đền tưởng niệm

Mái đỏ lòng son tuổi trẻ một thời

Trái tim ấy mãi còn thổn thức

Giữa núi sông vạn đại mãi người ơi!

 

Rồi con cháu sẽ về đây tưởng nhớ

Đồng độI ta xưa cha mẹ, ông bà

Ôi khúc hát đường 20 Quyết Thắng

Sẽ vọng vang cùng đất nước hòa ca!

Một số hình ảnh khác 

11/2021

HỒ BÁ THÂM