HỒNG XIÊM QUÊ NGOẠI

Đăng lúc: 31-05-2018 1:54 Chiều - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

 

 Thả lòng nhẹ gót đường quê

Gà ai gáy giữa trưa hè chang chang.

Nhạc quê bình dị rộn ràng

Hồng xiêm tỏa bóng che dàn xe xanh.

Ai về Lô Giang quê anh

Thưởng thức hương vị ngọt lành” hồng xiêm”.

Hà Đỗ Tú, Hội viên Hội VHNTTS

 

 

Nắng vàng rực rỡ làng quê

Mát xanh cây trái xum xuê “xiêm hồng”.

Vút cao gà gáy vang lừng

Dàn xe dưới bóng như rừng Trường Sơn.

 Thơ họa của Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình.

 

Cây xanh tỏa mát làng quê

Gió đưa hương nhẹ bốn bề thêm xanh.

Nhà anh cây trái trĩu cành

Mời em đến thử trái lành nha anh.

Thơ họa của Sáu Út (CầnThơ)