Khoảng trống

Đăng lúc: 27-10-2023 9:41 Chiều - Đã xem: 147 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Bóng người nhòa khói trắng

Cúi lom khom đi tìm kiếm cái gì?

Nơi nghĩa trang sao vàng lấp lánh

Vừa đi vừa nói thầm thì…

 

Những khóm hoa hồng, hoa cúc

Cây héo khô bên mộ bên bia

Sau mùa gió lào, nắng như thiêu như đốt

Đang nhú mầm xanh, mát giọt nước mùa mưa!

 

Tôi lau tấm bía, một khoảng trống lộ ra

Chưa khắc tên, quê hương bản quán

Dưới nấm mộ, chị hay anh tôi mơ hồ đoán

Như có tiếng hỏi tôi, tôi rối tơ vò!

 

Ngơ ngác nhìn bóng người đi tìm bia mộ

Lẫn trong khói hương, sương trắng nhạt nhòa

Đến bao giờ được khắc lên khoảng trống

Tên người hy sinh, quá khứ đã lùi xa?

 

Lau nước mắt nhìn Trường Sơn xanh thẳm

Còn bao nhiêu liệt sĩ chưa về?

Và bao nhiêu gia đình vẫn đang chờ đợi

Khắc khoải mỏi mòn, nuốt nước mắt trong mơ!

Nguyễn Hồng Quang

Số nhà 714 TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành TP Phổ Yên tỉnh thái Nguyên