Lăng Hùng Vương. Ảnh internet
Xanh trong ngàn thông Nghĩa Lĩnh[1]
Bâng khuâng nhớ các vua Hùng
Đất Việt ngàn năm – rạng rỡ
Lòng thành khắc nhớ – hiếu trung
Đánh giặc – dựng nước – Văn Lang
Xây nền xã tắc vững vàng
Cháu, con đời đời tưởng nhớ
Việt Nam – đất nước – an khang
Về quê giỗ Tổ – sớm nay
Cháu, con chìm trong tưởng nhớ
Tháng ba – núi, sông tĩnh lặng
Khói hương – thơm ngát ban thờ.
Nguyễn Anh Đào
[1] Tương truyền là lăng mộ của Vua Hùng thứ 6, nằm ở phía đông Đền Thượng (trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, có tên chữ là “Kính Thiên Lĩnh Điện”), có vị trí đầu đội sơn, chân đạp thủy, mặt quay theo hướng Đông Nam. Xưa là mộ đất, thời Tự Đức năm thứ 27 (1870) cho xây mộ dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 (1922) trùng tu lại. Năm 2009, lăng mộ được Nhà nước trùng tu lại kiểu dáng kiến trúc như hiện nay.