Khúc bi hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng

Đăng lúc: 17-01-2022 10:12 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem In bài viết

Phiên bản 3 của bài thơ Đứng trước Đền liệt sĩ Cà Roòng[i]

 

Thắp nén hương lòng nghiêng mình kính chào bao linh hồn liệt sĩ

Đọc văn bia bồi hồi thương nhớ bao anh hùng, chiến sĩ đã hi sinh

Khúc trầm hùng bi tráng một thời đạn bom, ta mở và giữ đường vang dậy

Bao con tim thổn thức thưa cùng liệt sĩ mà trào dâng… nước mắt rưng rưng….

 

Bao lần trở lại đây đau đáu nỗi niềm hôm nay mới hoàn thành được Đền kỷ niệm

Khắc cốt ghi tâm lưu luyến một thời đồng đội chiến đấu, xương tan máu đổ không quản thân mình

Máu mãi còn hồng mặt đất con đường và trên lá cờ Tổ quốc quang vinh

Ôi Đường 20 Quyết Thắng của tuổi 20 hào hùng và bi thương thời chống Mỹ!

Vượt lên bao tọa độ lửa vượt qua “cửa tử” vượt qua bao rập rình sống chết từng phút từng giây… ta mở thêm đường tránh đường vòng…

Ngầm A Ki, Cà Roòng, Trạ Ang, cua Chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu Lai Nhích… một thời ta quyết giử…

Đã thành tượng đài những anh hùng liệt sĩ bộ đội, dân công, dân chính, thanh niên xung phong…

 

Tuổi 20 thành biểu tượng con đường 20 Quyết Thắng cho dân tộc trường tồn

Bất chấp B52, “thần sấm”, “con ma” bom phá, bom từ trường, bom bi, nổ chậm…

Sức thanh xuân hiến cho tuyến Trường Sơn vững chí vì non nước thân yêu, mặc lũ cuốn mặc sốt rét, mặc đói cơm rách áo… khốc liệt chiến trường

 

Khi sống bám cầu bám đường, mặc sốt rét vàng da, lửa đạn, suối lũ, khi chết kiên cường, dũng cảm

Có anh ngã xuống rồi, máu tràn mặt đất, vẫn nhường thuốc men cho người khác hơn mình

Có chị không kịp gọi tên người thân lần cuối, có người trước khi vĩnh biệt còn hỏi “đường thông hay tắc?”

Ôi tấm gương soi muôn thế hệ sáng ngời khí phách, lòng nhân hậu, đức hi sinh, thắm đượm nghĩa tình

Hôm nay chúng tôi đã về đây đồng đội cũ và lớp trẻ cháu con xin nghiêng mình ghi công ơn và tưởng nhớ!

 

Khúc hát quân hành mãi vang xa từ Cà Roòng, từ Đường 20 một thời ngày đêm máu lửa

Cho đại thắng mùa xuân thống nhất nước nhà Bắc – Nam sum họp hòa điệu bản trường ca

Ngày nay ngày mai tương lai Đường 20, đường Trường Sơn cùng nhịp điệu hiện đại hóa nước nhà

Quê hương sẽ đẹp giàu, không bao giờ, không bao giờ quên một thời công ơn bao anh hùng liệt sĩ!

 

Hôm nay chúng tôi về đây xin nghiêng mình trước những anh linh

Hương trầm thơm linh hồn cao thuợng trên đỉnh xanh ngàn Trường Sơn hùng vĩ

Với hương hoa thơm tỏa khắp bắc nam non nước tỏa tới sóng vỗ biển Đông

Con đường Hồ Chí Minh trên Trường Sơn hòa cùng con đường Hồ Chí Minh trên biển

Tỏa thơm thơm tỏa mãi đến tương lai muôn đời cháu con từ tấm lòng bao liệt sĩ anh hùng

Trong tiếng chuông nguyện hồn ai… vọng vang một thời Cà Roòng, một thời đường 20 Quyết Thắng, một thời Trường Sơn hùng tráng!

Mãi còn với nghìn sau… đây đỉnh núi bóng suối ngàn soi những anh linh trên ráng đỏ rừng chiều

Rưng rưng sương rơi mưa rơi bao đời thương nhớ nhớ thương bao người con đã ngã xuóng vì nghĩa lớn

 

Xuân Nhâm Dần, 2022

 HỒ BÁ THÂM

 


[i] Bài đã đăng trên trang điện tử Hội Trường Sơn