Kỷ niệm đường Trường Sơn

Đăng lúc: 13-06-2019 2:13 Chiều - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

 

  Nắng tháng năm, những ngày đổ lửa

Nơi cung đường Quyết Thắng – đường Hai mươi

Trên đất mẹ Quảng Bình yêu quý, thân thương

Kỷ niệm sáu mươi năm, mở đường Trường Sơn lịch sử

 

Đường ra trận trùng điệp đoàn quân đi cứu nước

Con đường huyền thoại mang tên Bác kính yêu

Được gặp em, cô gái thanh niên xung phong

Tay nắm tay nặng sâu tình đồng chí

 

Nườm nượp quân đi như những ngày ra trận

Đến dâng hưởng tưởng niệm chốn thần linh

Nơi đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh

Cho đất nước ngàn đời nở hoa, kết trái.

 

Ôi những tâm hồn thiêng liêng thời đại

Có thấu chăng tình đồng đội sắt son

Tình anh em, đồng chí keo sơn

Trời đổ lửa vẫn thẳng hàng ngang dọc.

Một góc Nghĩa trang Trường Sơn (ảnh: Đồng Sỹ Tiến)

Tay rung rung nâng nén hương thơm nhẹ bước

Lệ chảy dài ướt đẫm hàng mi

Bốn mươi năm rồi các đồng chí ra đi

Trong sâu thẳm nỗi đau còn day dứt.

 

Đường Trường Sơn mỗi ngày thêm rộng đẹp

Khúc tráng ca vang mãi Trường Sơn ơi

Những địa danh lịch sử xinh đẹp tuyệt vời

Nơi điểm hẹn, tuổi trẻ ơi một thời để nhớ!

 

                                                         5/2019

Nguyễn Quang Trình

Vĩnh Linh, Quảng Trị