Kỷ vật

Đăng lúc: 19-10-2018 11:31 Sáng - Đã xem: 48 lượt xem In bài viết

Đó là chiếc võng bạt
Mắc ngang trời Trường Sơn
Đó là đôi dép lốp
Băng qua bao lối mòn

Là mảnh áo cũ sờn
Vẫn thơm mùi con gái
Là ba lô đựng mãi
Một đời trai xung phong

Là những chiếc bi đông
Khô khốc tìm vũng nước
Là những chiếc ăng gô
Ám khói rừng thân thuộc

Những trang sổ ố vàng
Đang mờ theo năm tháng
Những chủ nhân chạng vạng
Lặng trao đi cuộc đời

 

Kỷ vật thì trao rồi
Nhưng hồn xưa ở lại
Tình xưa thì sống mãi
Chẳng có gì vô tri./.

 

18/10/2018

        Việt Phát