LẠI CHỜ THÊM BAO NHIÊU NĂM NỮA

Đăng lúc: 27-04-2024 5:49 Chiều - Đã xem: 68 lượt xem In bài viết

Dưới chân đồi A1

Là nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên[1]

Những ngôi sao vàng lấp lánh

Như những ánh mắt tuổi hai mươi

Các anh dóng thẳng hàng ngang dọc

Như đứng dưới cờ Tổ Quốc – Chào cờ

Thủ trưởng điểm danh – đọc đến tên ai người ấy: Có!

Vậy mà…

 

Trong khoảng lặng Điện Biên

Dưới những bóng cây xanh nơi nghĩa trang

Như những chiếc ô xòe che mưa che nắng

Những khóm hoa hồng, hoa cúc rung rinh vui tỏa hương thơm

Những bát hương rạn chân chim hương thơm không tắt

Quyện bóng người đến đây tìm tên bia mộ người thân

 

70 năm – bao nhiêu người đã đến

Với nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên

Để được khóc một lần

Để được tận mắt thấy một lần

Nhìn thấy hố sâu thật to bộc phá nổ

Và nơi đâu nữa các anh đã vào sinh ra tử

Mà bây giờ là nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên!

 

Có một điều làm nhói buốt trong tim

Sao lại thế – Tại sao lại thế?

Hơn 600 mộ bia liệt sĩ

Lại chỉ có 4 người là đầy đủ họ tên?

Than ôi!

Những ngôi mộ liệt sĩ Điện Biên dưới đồi A1

Có lẽ chỉ là những ngôi mộ gió

Ai nhớ ai quên

Bao nhiêu người lên đây viếng thăm

Tìm để đọc tên người thân trên mộ bia không có

Sao lại thế – Và tại sao lại thế?

Người thần trở về – đành ngậm ngùi “khất nợ”

Rằng: Con- Cháu…vẫn chưa tìm được tên bố – tên ông

Cả nhà lại ngơ ngác nhìn – lại chờ thêm bao nhiêu năm nữa?

Một cái tên!

 

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành TP phổ Yên tỉnh Thái Nguyên


[1] Trong 644 mộ liệt sý ở Nghĩa trang đồi A1 chỉ có 4 ngôi mộ có tên của các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Trần Can, Phan Đình Giót.