Mùa xuân lại đến nữa rồi
Cháu, con xum họp – bồi hồi đón xuân
Làng quê – rậm rịch bước chân
Các bà, các mẹ – chợ gần chợ xa
Bên thềm chẻ lạt – mình Cha
Vườn bên cây bưởi – ra hoa trắng ngần
Chuông chùa điểm tiếng vang ngân
Trống chèo mời gọi – bên sân đình làng
Ban thờ lau đã kỹ càng
Hương trầm mẹ thắp – khẽ khàng tỏa hương
Lại thêm một tuổi nữa rồi
Ông, bà, con cháu – bên nồi bánh chưng
Hương thơm thắp – mắt rưng rưng
Nhớ ơn tiên tổ – mà mừng ngày nay
Đổi thay kiếp sống dân cày
Công ơn Đảng – Bác- ngày ngày không quên./.
Nguyễn Anh Đào









































































