Làng Ho ngày trở lại

Đăng lúc: 02-04-2024 8:27 Sáng - Đã xem: 522 lượt xem In bài viết

Bản Làng Ho. Ảnh internet .

Trở về thăm lại làng Ho[1]

Rừng xanh ngút mắt nắng mơ dát vàng

Nhớ đồng đội … viếng nghĩa trang

Hồn còn đâu đó lang tháng chốn này?

Nhớ sao thủa ấy qua đây

Hoàng hôn đỏ chốn trởi tây cuối làng

Đường vào binh trạm rộn ràng

Chân đèo 1001 vẫn vang câu hò

Đường vào vận tải xe thồ

Lêo lên đỉnh núi núi mờ tóc mây

Má hồng đỏ chín hây hây

Chiến trường giục gọi vai gầy nghìn cân

Mũ tai mèo lá trung quân

Ru trong câu gió mây ngân bao lần

Trời tây lại giục bước chân

Công trường tuổi trẻ xuân xanh lên đường

Qua làng Ho lại rộn ràng

Sao quên họ hẹn tình làng ai mong

Vân Kiều cô gái lưng ong

Nhập vào đội ngũ Trường Sơn mở đường…

Chiến tranh qua lại bồn chồn

Làng Ho nỗi nhớ mãi còn trong tim

Sáng nay trở lại… nhớ em

Ngày nào đâu nhỉ êm êm gót hồng?

Tượng đài liệt sĩ chiều hôm

Rưng rưng mãi giọt sương đêm cuối trời!

Làng Ho ơi lại nhớ người

Bóng hình đất nước rạng ngời Trường Sơn!

 

Tháng 3/2024

                                        HỒ BÁ THÂM


[1] Bản Làng Ho Ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bên dãy Tây Trường Sơn hùng vĩ. Bản Lang Ho là điểm tập kết đầu tiên cho hàng hóa vào chiến trường miền Nam. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt thì đây là một trong những nơi quan trọng nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh.