Lau trắng Ba Lòng

Đăng lúc: 31-10-2018 10:39 Sáng - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

 

Trường Sơn xanh đến bao la

Nắng trời Quáng Trị vẫn là nắng xưa

Núi đồi vẫn tím hoa mua

Mưa trên đường Chín – vẫn mưa thuở nào…

Chỉ không còn dấu chiến hào

Bạn không lên tiếng, làm sao kiếm tìm!

Đồng đội ơi! Có linh thiêng

Hóa thành cơn gió, tiếng chim chỉ đường…

Quê nhà mẹ nhớ mẹ thương

Đêm đêm chống gậy ra đường đón anh

Đồng làng xưa lúa mướt xanh

Trẻ trâu cùng lứa giờ thành lão nông

Nghĩa trang rười rượi gió đồng

Quê hương đợi bạn, sao không trở về!?

 

Ô kìa! Tôi tỉnh hay mê

Chợt cơn gió cuốn, bốn bề cây rung

Men theo con suối đi vòng

Mắt rưng rưng chạm trắng vùng hoa lau

Thoảng như tiếng bạn thì thào

Chúng mình giờ đã hóa vào cỏ cây

Bọn mình mãi ở lại đây

Hồn thiêng chốt giữ đất này nghìn năm…

 

Chiều buông tím sẫm Ba Lòng[i]

Giữa ngàn lau trắng chân không muốn rời…

Nguyễn Tường Thuật (cựu chiến binh Việt Nam)

Xã Thụy Văn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

 


[i] Chiến khu Ba Lòng là tên gọi chung cho một khu vực nằm trên một thung lũng dọc theo tả, hữu ngạn của thượng nguồn sông Thạch Hãn, ở vào địa phận 3 xã: Hải Phúc, Ba Lòng và Triệu Nguyên, thuộc vùng đồi núi phía Nam huyện Ðakrông hiện nay.