
Ảnh internet
Vào thăm, ôm mộ, ôm anh
Mộ xanh xanh, cỏ mộ xanh đất trời
Lần nào cũng thế anh ơi
Lệ nhoà ngực, cỏ chẳng vơi đi buồn.
Nhưng lại thấy bớt cô đơn
Được ôm lấy mộ ấm hơn trong lòng
Người về Thành Cổ thêm đông
“Nối vòng tay lớn một vòng Việt Nam.”
Làm em cảm thấy tâm an
Làm em cảm thấy vững vàng hẳn lên
Mọi người nghiêng cúi đứng bên
Một ngôi mộ lớn chung tên anh hùng.
Ra về chân bước ngập ngừng
Ngoái nhìn Thành Cổ rưng rưng cõi lòng
Nước non phấp phới cờ hồng
Các anh còn mãi trong lòng nhân dân.
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































