Lên đền Cà roòg đi em

Đăng lúc: 25-05-2022 8:39 Sáng - Đã xem: 72 lượt xem In bài viết

Lên Đền Cà Roòng đi em

Ngôi đền cao cao trên đỉnh Trường Sơn

Kia kìa Ba Thang, Trạ Ang

Và bên kia ATP, Lùm Bùm, Ka tốc

Đường 20 dốc đèo ngoằn ngoèo sơn cước

Những trọng điểm – túi bom – tọa độ lửa một thời…

Ta cứu đường cứu xe và thịt nát xương rơi

Linh hồn vẫn còn lẫn khuất đó đây mãi mãi

Dẫu đi vế quê tìm gặp mẹ cha nội ngoại

Vẫn nơi này Trạ Ang, Cô Pông La, U Bò…

Vui cùng cỏ cây mây núi gió đùa!

Cùng dòng Cà Ròng – A Ki như công múa

Cùng hát ca như át tiếng át bom thù một thủa

Hóa tiếng chim “bắt cô trói cột” gọi bầy

Em lạc chốn nào bên biên giới hãy về đây?

 

Hôm nay có đền chung rồi ta về em nhỉ

Trời Cà Roòng trong xanh, sông nui Cà Roòng kỳ vĩ

Nhà tưởng niệm uy nghiêm nghi ngút hương trầm

Bao đồng đội về thăm… vui mừng khôn xiết

Ta đã hóa non sông nghìn vạn năm đất Việt

Linh khí Trường Sơn lại hội tụ đất này

Từ Lùm Bùm đến Phà Xuân Sơn… hãy về đây

Tụ hội linh thần cho muôn đời gặp gỡ

Ơi con đường thân thương ơi con đường nỗi nhớ

Tuổi 20 đã làm nên kỳ tích lịch sử oai hùng!

Cùng về đây hát khúc ca Đền Liệt sĩ Cà Roòng!

Rộn ràng Trường Sơn như ngày mở đường thắng lợi

Ngày hội âm dương, ôi nhớ thương

 thương nhớ quá chừng!

Lên với Đền Cà Roòng

 Rưng rưng!

 Rưng rưng!

 

                               14/4/2022

                     HỒ BÁ THÂM