Ảnh internet
Em là người lính xung phong[i]
Vai mang cuốc xẻng mà lòng vẫn vui
Tuổi đời mười tám, đôi mươi
Dưới làn bom đạn vẫn tươi như thường
Đắp đường xe chạy chiến trường
Chở đầy súng đạn tăng cường xe đi
Khó khăn em chẳng ngại gì
Tuổi xuân phai nhạt còn chi má hồng
Tổ quốc kêu gọi xung phong
Biết rằng duyên lỡ mà lòng vẫn vui
Chiến tranh nay đã hết rồi
Tình em vẫn giữ cho người năm xưa
Chờ người chiến sỹ lái xe
Sao anh đi mãi không về với em
Dòng sông in bóng trăng…
Thế là em đã mất anh thật rồi
Chiến tranh gây cảnh chia đôi
Để em phải lỡ một thời thanh xuân
Biết rằng các chị các anh
Vì dân vì nước hy sinh tuổi đời
Dòng thơ xin tặng đôi lời
Những người đã hiến tuổi đời vì dân
Nguyễn Đua
Tuyên Quang
[i] Thanh niên xung phong
Nguyễn Đua
Phú Thọ