LỜI BÁC

Đăng lúc: 29-01-2026 1:20 Chiều - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

Cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nơi đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân về quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Ảnh internet  

Ba mươi năm tìm đường cứu nước

Bác về đây hôn nắm đất quê nhà

Rừng Hà Quảng bừng lên sắc nắng

Khuổi Nậm rì rào ngân khúc ca.

 

Hang Cốc Bó mùa đông lạnh giá

Bếp than hồng xua cơn rét đi qua

Ngô nướng, măng rừng ngày giáp hạt

Nước lá ổi thay ấm nước trà.

 

Từ bàn đá này, chính cương sách lược

Nhen ngọn lửa hồng cách mạng toàn dân

Đoàn kết lại cùng nhau tranh đấu

Lửa bùng lên thiêu cháy lũ hung thần.

 

Từ Pác Bó đến Ba Đình lịch sử

Từ chiến khu, Bác về đọc tuyên ngôn

Trời Hà Nội sao vàng cờ đỏ

Tiếng Người vang rạng rỡ triệu tâm hồn.

 

 Ôi! Tổ quốc non sông một dải

Nghe thiêng liêng hai tiếng: Đồng bào

Lời của Bác là lời non nước

Mà dịu dàng như điệu ca dao./.

 

 Đà Nẵng, 01/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn