Lời của mẹ  

Đăng lúc: 05-08-2019 9:56 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Hôm nay mẹ đến nghĩa trang liệt sĩ

Cùng bao đồng đội về đây thăm con

Những người từng cùng con lội suối trèo non

Trong màu áo xung phong thuở ấy

Con nằm đó mái tóc xanh vẫn vậy

Nụ cười hồn nhiên má lúm đồng tiền

Tuy gần đó, nhưng con đã xa diệu viễn

Để lại trong lòng, mẹ nhớ mãi con ơi

 

Ngày con đi, xanh ngát bầu trời

Chim sãi cánh, mây trắng trôi bãng lãng

Mẹ thì xót xa, con lại vô tư bên bè bạn

Rồi chạy lại gần, chỉ nói “thưa mẹ con đi”

 

Con đào kinh ở vùng đất Củ Chi

Lên thăm, mẹ khóc, tóc không mượt mà như trước

Mà cháy vàng hoe, bết bùn không chải được

Da đen dòn, nhưng tiếng cười vẫn vang vang

 

Chiến tranh Tây Nam, rời xa những cánh đồng hoang

Con cùng đồng đội lên đường ra biên giới

Tải đạn cáng thương, giữa rừng xa diệu vợi

Chẳng ngại gian lao, con vượt mọi chông gai

 

Thế rồi một đêm mưa dầm tháng bảy

Con đã hy sinh, trào dâng căm phẩn giặc thù

 

Nước mắt nuốt vào, ấm những lời ru

Như thuở nhỏ, mẹ ầu ơ con ngủ

Thương làm sao những lời nhắn nhủ

Của đồng đội bạn bè ngày ấy bên nhau

Nó đã hy sinh, chúng con cũng dạ xót lòng đau

Mong mẹ đừng buồn, giữ gìn sức khỏe .

7/2019

Trần Việt Sơn