Lỗi hẹn với mùa Thu

Đăng lúc: 09-08-2018 4:55 Chiều - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Gửi về phương ấy em nhớ thương
Xóm nghèo bến củ bờ sông vắng
Buông mái tóc thề, đượm ánh trăng
Chờ anh: em chẳng chịu lấy chồng ?

Nỗi buồn trống lạnh đôi bờ sông
Tháng năm mòn mỏi anh đi mãi
Hết mùa chiến dịch lại hành quân.
Bất chợt chiều mưa, làng bên gọi?

Thôi đành biết vậy xa cách rồi!
Mẹ anh tóc bạc cánh tay mềm
Tiễn em lên thuyền: Thuyền xa bến.
Mẹ và em nước mắt lưng tròng

Khăn gói chòng chành em sang sông
Để hồn rớt lại đôi bờ vắng! 
Mặc cánh buồm trôi bóng lạc dòng
Khói lửa chiến trường một chiều Thu!

Như cơn lốc xoáy về qua ngõ?
Áo lính bạc màu xanh tóc gió
Nức nở làng bên đón anh về.
Mắt gầy nhuộm máu lên vai mẹ!

Chiều quê: Chát mặn gió hàng me.
Nhận quà anh gửi: Gói lương khô[i]!
Mà lòng se sắt niềm trăn trở?
Thôi đành: Lỗi hẹn với mùa Thu!

Nam Định, 8/8/2018

Trương Hữu Hạnh

 


[i] Lương khô hay bánh lương khô là một loại thức ăn tổng hợp được làm sẵn và ép khô thành bánh với thành phần chủ yếu gồm chủ yếu là chất bột và đường, có mùi vị thơm ngon, thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng, đây là loại thực phẩm khá an toàn và có thể dự trữ lâu dài để ăn dần, dễ bảo quản và sử dụng đơn giản, nhanh chóng. Đặc biệt, lương khô là loại thức ăn dã chiến, phù hợp trong điều kiện chiến tranh cũng như những hoàn cảnh khó khăn, cấp bách khác