LỜI NGƯỜI THIẾU PHỤ

Đăng lúc: 24-05-2026 4:04 Chiều - Đã xem: 19 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ai ra ngoài ấy Trường Sa
Cho em đi với để ra thăm chồng
Cho thoả ngày ước đêm mong
Được ra gặp chồng biết đảo Trường Sa

Gần nhau có thể may ra
Khi về “có nụ” Trường Sa mang về
Cho mẹ mong đợi ở quê
Mấy năm sau cưới muộn bề sinh con!

Dạt dào sóng vỗ đá mòn
Long lanh sóng biển trăng non cuối ghềnh
Lộc bình hoa tím lênh đênh
Trôi về đâu sóng dập dềnh ngả nghiêng?

Em về ôm nỗi niềm riêng
Vịnh Cam Ranh bóng tàu thuyền đợi ai?
Em buông nhẹ cái thở dài
Vắt ngang trời đất ra ngoài Trường Sa!

Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành tỉnh Thái Nguyên