Lời ru trên đảo Lý Sơn

Đăng lúc: 14-04-2025 8:42 Sáng - Đã xem: 68 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Thì thầm với biển chiều buông

Lời ru gợi những nỗi buồn xa xôi

“Ngủ cho ngoan nhé con ơi

Để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa”

Vương triều hưng, phế đi qua

Lời ru còn mãi trong ta nỗi lòng

“Hoàng Sa trời biển mênh mông

Người đi thì có mà không thấy về

Hoàng Sa trời nước bốn bề

Ngày đi thì có ngày về thì không”

Máu xương bao lớp cha ông

Xây nên thành luỹ giữ trông cõi bờ

Người thân hoá đá đợi chờ

Người đi hoá sóng vỗ bờ Hoàng Sa

Cháu con nối tiếp ông cha

Những đoàn thuyền lướt phong ba biển trào

Lời ru theo gió thì thào

Ta lặng nghe với sóng trào biển đau./.

      Đậu Trung Thành

Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn – Đà Nẵng


*Trước đây, Lý Sơn được gọi là Cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây khoảng 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo. Huyện Lý Sơn là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi và trở thành huyện đảo tiền tiêu. Nói về huyện đảo này, nhân dân địa phương có ca dao: “Trực nhìn ngó thấy Bàn Than/Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ”