Lời xin lỗi

Đăng lúc: 06-11-2018 8:49 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết

Cựu TNXP chiến trường biên giới Tây Nam Phùng ngọc Quới – tức  Quới Phụng -,đi thăm đồng đội
ở Nghĩa trang liệt sĩ Tp Hồ Chí Minh ngày 22/7/2018

Lời xin lỗi

Hôm nay tao về đây với bọn mày

Sao nằm thin thít, chẳng mừng tao

Giữa trời sương gió và mưa bão

Ngủ chẳng giăng mùng, xếp la[i] sao

 

     Tao vẫn không quên giữa chiến hào

     Thằng cười, thằng hát, thằng nhảy múa

     Thằng giả mèo kêu, thằng làm chó sủa

     Cứ hồn nhiên, tuổi trẻ xung phong

 

          Giữa núi rừng biên giới mênh mông

          Áo bạc màu hòa vào cây lá

          Tải đạn xong, vô tư đùa, không gì là lạ

          Chuyển thương về, buồn, dạ xót lòng đau

 

               Chiến trận tạm dừng, cứ hỏi bạn đâu

               Thằng vừa ngã xuống, thằng tìm không thấy

               Đạn bom vô tình, có thể nào như vậy

               Thủ trưởng đếm quân, thiếu hàng dọc lẫn hàng ngang

 

                   Giờ tụi bây đã về ở góc nghĩa trang

                   Quây vòng tròn, tất cả là liệt sĩ

                   Cuộc sống mãi trôi, đôi khi vô vị

                   Quên thăm tụi bây, vì cơm áo bôn ba

 

                          Thôi thì tao có chút hương, hoa

                          Cho tụi bây ấm lòng tình đồng đội

                          Nếu có gì sai, cho tao xin lỗi

                          Dưới hàng cây, hãy nằm ru giấc mơ ngoan!


[i] Tiếng đia phương: Quở, mắng

TRẦN VIỆT SƠN