Ảnh internet
Cuộc đời tất cả vì con
Mẹ tôi gánh hết vuông tròn theo cha
Vai gầy chẳng quản can qua
Áo tơi che nắng, mái nhà che mưa.
Chân trần lội sớm trèo trưa
Mẹ cha thành người ngày xưa mất rồi!
Bâng khuâng con đứng bên hồi
Trông cha, ngóng mẹ xa xôi nẻo về.
Gió mùa rười rượi lưng đê
Nao nao bóng mẹ nón mê lối mòn
Bông hồng cài áo ngỡ còn
Bách niên mẹ vẫn bên con ngày nào?
Bây giờ mẹ ở nơi nao
Hóa mây ngũ sắc, hay sao cuối trời?
Bần thần gọi mẹ, mẹ ơi!
Gánh năm quảy tháng một đời vì con.
Bốn trai tứ trụ vuông tròn
Dâu hiền gia cảnh cháu con đề huề
Ông bà trọn nghĩa phu thê
Mặn mà duyên phận, tình quê ngọt ngào.
Năm tròn tháng đủ người trao
Giấc mơ còn mẹ thấm vào lời ru./.
Làng Sẻ 100 ngày mẹ mất
Chủ nhật 07/02/2022
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An