MẸ BẢO THÔN ĐOÀI HÁT TỐI NAY

Đăng lúc: 23-03-2026 2:50 Chiều - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Bao giờ lại được như ngày ấy

“Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay”[1]

Gánh chèo vừa mới đi qua ngõ

Con thu việc lại nhớ nhanh tay

 

Nhà mình chiều nay ăn cơm sớm

Để sang chọn chỗ để mà xem

Gánh chèo làng Đặng hát hay lắm

Sân đình làng Hạ sẽ như nêm

 

Lần này mẹ còn được xem hát

Biết đến khi nào họ quay lên?

Con nhớ bận gì cũng xếp lại

Có chèo làng Đặng cố mà xem!

 

Bao giờ lại được như ngày ấy

Mẹ chồng yêu quý đã dặn em

Nhớ mẹ nhớ chèo xao xuyến lắm

Bao giờ lại có để được xem?

 

Xuân nay lất phất bụi mưa bay

Chẳng thấy hoa xoan rụng vơi đầy

Chẳng thấy gánh chèo đi qua ngõ

Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay?

 

Chắc là ở xa mẹ nhớ lắm

Bây giờ bao nhiêu cảnh đổi thay

Con cầu mong cho chèo làng Đặng

Vẫn còn về diễn hát tối này!

 

Nguyễn Hồng Quang

 TDP Kim Tỉnh, P. Trung Thành, Thái Nguyên


[1] Trích trong bài thơ Mưa xuân của Nguyễn Bính