Mẹ chồng em

Đăng lúc: 23-10-2024 8:59 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Thấm thoát vừa mới đó thôi

Con dâu mẹ đã năm mươi tuổi rồi

Sao mà nhanh thế mẹ ơi

Ngoảnh đi, ngoảnh lại nửa đời còn đâu

 

Nhớ ngày con mới làm dâu

Có gì mẹ lại gội đầu cho con ?

Mẹ bảo chớ ngậm bồ hòn

Để mang tiếng xấu, dâu con mẹ chồng!

 

Thời nay không nặng chữ tòng

Nhưng không vì thế mà không chu toàn

Việc nhà việc nước giỏi giang

Mẹ chồng dạy bảo nhẹ nhàng khuyên mong

 

Con ơn mẹ đã mở lòng

Ngả vào ngực mẹ ấm nồng yêu thương

Từ đấy cho suốt chặng đường

Em sống hết mực yêu thương mẹ chồng

 

Mẹ bảo – Ừ mẹ hằng mong

Con dâu hiếu thảo được trông cậy nhờ

Vậy mà thật mẹ không ngờ

Con dâu mẹ tốt như mơ trong lòng

 

Hôm nay ấm nắng hanh đông

Em chải tóc trắng mẹ chồng ngẩn ngơ

Cầm tay em, mẹ chồng rờ

Tay con cũng đã ráp khô thế à?

 

Mẹ quên mất, mẹ đã già

Con dâu mẹ đã lên bà từ lâu

Thế mà vẫn ám ảnh câu

Tốt đâu đến lượt con dâu mẹ chồng?

 

Mẹ thương con để trong lòng

Con đã khèo tòng – đúng nghĩa dâu con

Mẹ được vậy còn gì hơn

Nhờ con mẹ được tiếng thơm ở đời!

 

Nguyễn Hồng Quang 

TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên