MẸ HÃY YÊN LÒNG

Đăng lúc: 24-06-2021 10:14 Sáng - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

 

Chiến tranh dù đã đi qua

Nỗi lòng của Mẹ mãi là ước mong

Thẳm sâu thiếu vắng bên trong

Sóng xô cát bụi ngóng trông đợi chờ

 

Trong đêm từng khắc từng giờ

Dõi theo mỗi bước xa mờ con đi

Đuổi xâm lăng chẳng sá chi

Dưới cờ Tổ Quốc quyết đi chiến trường

 

Đến ngày giải phóng quê hương

Cao nguyên đất dỏ trùng dương xa mờ

Khe Sanh Thạch Hãn đôi bờ

Thứ tha con! Má đừng chờ đợi con

 

Thanh bình giải phóng nước non

Đã liền một dải giang san một nhà

Thưa Bầm đâu cũng quê ta

Vẫn lòng đất Mế, mãi là quê hương ./.

 Ngày/ 21/ 06/ 2021

                                              Bùi Hữu Hằng