MẸ NGỒI GÓI BÁNH CHƯNG XANH

Đăng lúc: 15-01-2026 10:24 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh

Mênh mông trời đất- nắng hanh cuối trời

Cuộc đời bao nỗi đầy vơi

Bánh chưng mẹ gói – dâng lời tri ân

Đời người mưa nắng xoay vần

Ruộng đồng mẹ vẫn tảo tần sớm mai

Quýt vàng đơm quả trĩu sai

Mai vàng đã nở- đào phai đã hồng

Lúa, ngô đã tốt ngập đồng

Chợ quê người đã – gánh gồng bán mua

Làng quê no ấm được mùa

Nếp thơm mẹ gói- giao thừa đón xuân

**

***

Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh

Nhớ ơn tiên tổ – lòng thành kính dâng ./.

 

Nguyễn Anh Đào 

Thái Nguyên